Hôm qua, khi được hỏi rằng Syria thắng Trung Quốc thì thuận lợi hay bất lợi cho Việt Nam trước cuộc chạm trán giữa Trung Quốc và Việt Nam vào ngày 21/1 sắp tới, HLV Calisto đã giãy nảy lên mà rằng: “Đương nhiên là bất lợi chứ. Họ đã thua trận đầu nên phải quyết thắng trận này. Trung Quốc không được thua thêm nữa vì nếu thế họ gần như chắc chắn bị loại”.
Nói một cách nào đó thì chuyến hành quân của ĐTVN đến Hàng Châu lần này hứa hẹn sẽ có rất nhiều khó khăn, bởi Trung Quốc hiện như con mãnh hổ bị trọng thương ngay trong lần đi săn đầu tiên, và chắc hẳn họ sẽ quyết tâm giành chiến thắng một cách hoành tráng để lấy lại thể diện của nhà á quân Asian Cup 2004.Ngọc Duy (trái) sẽ là sự thay thế xứng đáng cho Thành Lương nếu như Lương dị không đủ thể lực để ra sân.
Thế mà, lần này sang Hàng Châu HLV Calisto lại không có trong tay đội hình mạnh nhất, trong đó đáng kể nhất là sự thiếu vắng của Công Vinh. Bình thường, Công Vinh đã luôn là sự lựa chọn số 1 của HLV Calisto, và vai trò của Vinh lại càng trở nên quan trọng hơn khi anh được HLV Calisto đưa sang cánh trái và toả sáng rực rỡ.
Chưa hết,ngoài sự vắng mặt của Công Vinh thì một loạt trụ cột khác của ĐTVN hiện nay cũng đều đang có vấn đề về thể lực hoặc sức khoẻ, nên cực chẳng đã HLV Calisto phải mang đi Trung Quốc tới 3 tân binh. Trước đây, khi triệu tập số cầu thủ này, HLV Calisto chỉ nghĩ sẽ gọi họ lên để tích luỹ kinh nghiệm cho những lần tập trung sau và tiện thể trực tiếp theo dõi giò cẳng của họ luôn.
Tuy nhiên, với tình hình nhân sự hiện tại thì cả 3 tân binh này đều đang có cơ hội được ghi tên vào danh sách 18 cầu thủ thi đấu chính thức, bởi vị trí sở trường của họ lại đều là những nơi ĐTVN đang thiếu người trầm trọng. Có thể nếu tung Ngọc Duy, Ngọc Anh hay Công Huy ra mắt khán giả nhà tại Mỹ Đình sẽ gây áp lực tâm lý cực lớn cho họ, nhưng đá trên sân khách trước 1 đối thủ mạnh hơn về mọi mặt như Trung Quốc, biết đâu họ sẽ tháo gỡ được rào cản tâm lý để chơi đúng sức vì chẳng phải chịu sức ép nào.
Nếu thế, chẳng khác nào chuyện Tái ông thất mã với HLV Calisto.Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội
Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội
Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh
Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh
Vì sao nên đọc kỹ công dụng của sản phẩm phòng ngừa đột quỵ?
Vì sao nên đọc kỹ công dụng của sản phẩm phòng ngừa đột quỵ?
Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh
Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh
An tâm mua tròng kính chính hãng, đúng giá, bảo hành tốt
An tâm mua tròng kính chính hãng, đúng giá, bảo hành tốt
Alipas tăng tốc phong độ cùng biệt đội “Man Đỏ” Manchester Reds
Alipas tăng tốc phong độ cùng biệt đội “Man Đỏ” Manchester Reds
Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay
Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay
Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật
Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật
IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam
IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam
Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt
Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt
ĐTVN trước trận gặp Trung Quốc: Tái ông thất mã
Thứ Sáu 16/01/2009 17:29(GMT+7)
Thật ra, việc Trung Quốc ngã ngựa tại Syria cũng không khiến HLV Calisto quá sức ngạc nhiên, bởi Syria chính là đội bóng mà ông thầy người Bồ Đào Nha biết rõ nhất trong số các đối thủ ở bảng D. HLV Calisto còn biết Syria luôn chơi rất hay mỗi khi được đá trên sân nhà Damascus và hầu như họ chưa hề thất trận tại đây.