Khi chiến thắng thứ 9 liên tiếp đã ở trong tầm tay, khi chức vô địch Agribank Cup tưởng đã thuộc về đội chủ nhà Việt Nam thì trong 3 phút, những sai lầm tai hại của thủ thành Tô Vĩnh Lợi đá khiến cục diện thay đổi hoàn toàn, Cảm giác khi trở thành tội đồ chẳng bao giờ dễ chịu, nhưng Tô Vĩnh Lợi cho biết, anh đã nhận được sự cảm thông và động viên rất cần thiết của HLV, đồng đội và những người hâm mộ để vượt qua thời khắc khó khăn về tinh thần sau trận đấu ác mộng với Thái Lan. Dưới đây là cuộc trò chuyện với anh : Pha bóng dẫn đến bàn thua thứ 2 của tuyển Việt Nam
Anh có thể kể lại hai tình huống sai lầm của mình trong trận gặp Thái Lan ?
Tô Vĩnh Lợi : Ở bàn thua đầu tiên, khi Thonglao sút bóng, tôi đã đoán được hướng bên phải nên di chuyển từ giữa khung thành sang cản phá. Nhưng cú sút này căng, lượn lên rồi cuộn xuống, chạm tay tôi đi vào lưới. Trong một khoảnh khắc tôi đã sốc khi biết mình vừa phạm phải sai lầm lớn. Ở tình huống thứ 2, do rất muốn chứng tỏ khả năng để chuộc lỗi, tôi lại mắc thêm một sai lầm nữa. Đường bóng quá đơn giản nên tôi định bắt dính, nhưng không ngờ bóng tuột ra...tất nhiên, giải pháp an toàn là đấm bóng, nhưng có lẽ tôi đã xử lý non kinh nghiệm khi cảm giác bóng và sự tự tin không cao.
Đó thực sự là một bài học đắt giá đối với thủ môn trẻ như anh ?
Tô Vĩnh Lợi : Với cá nhân tôi, đây là những sai lầm rất đáng tiếc khi được khoác áo đội tuyển quốc gia, Không biết đến bao giờ tôi mới chuộc lại được lỗi lầm này, nhưng tôi rất mong có sự tha thứ để tìm lại phong độ tốt nhất trong thời gian tới.
HLV Riedl và các đồng đội của anh đã nói gì với anh về hai bàn thua không đáng có ấy?
Tô Vĩnh Lợi : Trên đường vào phòng thay quần áo, tôi đã cúi gằm mặt, nhưng HLV Riedl đến vỗ vai tôi và bảo "cậu phải ngẩng cao đầu vì đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp" . Các đồng đội cũng an ủi tôi rất nhiều, không ai trách cứ quá mức mà chỉ tỏ ra nuối tiếc vì đã không thắng được Thái Lan.
Điều gì anh cần nhất vào thời điểm này để vượt qua khó khăn ?
Tô Vĩnh Lợi : Xin cảm ơn mọi người đã không chỉ trích hay nhấn mạnh về những sai lầm của tôi. Sự động viên và tin tưởng của ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ là những điều tôi cần, Mong rằng trong tương lai gần tôi sẽ tiếp tục được tin tưởng để khẳng định lại mình trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Theo Sinh ViênCó thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội
Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội
Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh
Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh
Vì sao nên đọc kỹ công dụng của sản phẩm phòng ngừa đột quỵ?
Vì sao nên đọc kỹ công dụng của sản phẩm phòng ngừa đột quỵ?
Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh
Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh
An tâm mua tròng kính chính hãng, đúng giá, bảo hành tốt
An tâm mua tròng kính chính hãng, đúng giá, bảo hành tốt
Alipas tăng tốc phong độ cùng biệt đội “Man Đỏ” Manchester Reds
Alipas tăng tốc phong độ cùng biệt đội “Man Đỏ” Manchester Reds
Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay
Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay
Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật
Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật
IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam
IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam
Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt
Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt
Thủ môn Tô Vĩnh Lợi : Tôi đã phạm sai lầm
Thứ Bảy 04/11/2006 01:52(GMT+7)