Ông Platini- một huyền thoại bóng đá Pháp và đang là Chủ tịch UEFA hiển nhiên là một khách VIP, ấy thế nhưng ở một vài góc của EURO, ông Platini lại xuất hiện đúng vào nơi, mà với nhiều người, không được oai vệ cho lắm: đó là dưới gót chân của phụ nữ.
Chuyện này rất thật, rằng, một trong những món đồ được các quý bà quý cô yêu thích và tìm mua là những đôi giày in hình quốc kỳ của những quốc gia tham dự EURO. Nhưng điểm đặc biệt chính là khuôn mặt quen thuộc của ngài Platini hiện diện ở phía gót.
Người Tây đôi khi rất thoáng và suy nghĩ cũng không giống Ta. Chẳng hạn, khi quý ai đó người Tây có thể lấy tên của họ đặt cho…con chó nhà mình. Ở Ta, đấy là sự xúc phạm ghê gớm có thể gây ra tranh cãi, đánh lộn, thậm chí vi phạm pháp luật.
Michel Platini ngày ấy và bây giờ
Trong trường hợp của ông Platini- vốn không thiếu sự hào hoa của đàn ông Pháp- có khi lại cảm thấy vui vì sự hiện diện của mình ở phía gót giày của những người đẹp. Làm đẹp và nâng đỡ phụ nữ là một loại nghĩa vụ của đàn ông- đàn ông Tây nghĩ thế.
Trái ngược với nhiều “đại gia” nhà mình dễ dàng nổi khùng khi bị gán ghép vào những nơi tưởng chừng như thấp kém thì lại bỏ tiền, lén lút chui rúc vào những hang ở bẩn thỉu. Nhưng điều ông Platini đau đầu không phải là hình ảnh của mình nằm dưới gót chân ai. Điều mà ông chủ của UEFA lo ngại, liên quan tới sự xúc phạm khác, đã từng được cảnh báo trước thềm EURO: nạn phân biệt chủng tộc.
Hà Lan là nạn nhân mới nhất khi mà trong buổi tập, hàng trăm fan ở Ba Lan đã miệt thị những cầu thủ da màu trong thành phần tuyển Hà Lan. Lập tức một lời cảnh báo từ phía Hà Lan: “Nếu còn bị miệt thị khi đang thi đấu thì họ sẵn sàng rời sân, bỏ giải”.
Đấy là chuyện ông Platini phải lo cho dù rất ít người tin về khả năng “bỏ giải” của một đội bóng nào đó.
Bài toán rất khó là trong xã hội hiện đại, nạn phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại hoành hành dù bóng đá, với quyền lực của nó cố gắng xóa nhòa ranh giới, màu da. Bóng đá Anh- giải đấu hấp dẫn nhất thế giới lại chính là nơi câu chuyện về chủng tộc khiến người ta đau đầu và có thể là nguyên nhân khiến tuyển Anh thiếu đi vài nhân tố.
Hôm qua là ngày khai mạc EURO, nỗi lo thực sự của ông Platini về khả năng “vỡ giải” cũng mới bắt đầu. Mệt mỏi hơn nhiều nếu so sánh với hình ảnh ông mỉm cười cưới mỗi bước chân người đẹp.
(Theo VTC)
Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Những hình ảnh đẹp nhất trong kỳ EURO cuối cùng của Cristiano Ronaldo
Những hình ảnh đẹp nhất trong kỳ EURO cuối cùng của Cristiano Ronaldo
Đã tìm ra quy luật đội chiến thắng vòng 1/8 EURO
Đã tìm ra quy luật đội chiến thắng vòng 1/8 EURO
Cris Ronaldo: Tỷ phú, tay chơi và là người có tấm lòng nhân ái
Cris Ronaldo: Tỷ phú, tay chơi và là người có tấm lòng nhân ái
Tuyển Anh nhận món quà tuyệt vời trước ngày đại chiến Đức
Tuyển Anh nhận món quà tuyệt vời trước ngày đại chiến Đức
Trầm cảm với 6 CĐV Pháp lạc trôi từ Budapest sang Bucharest
Trầm cảm với 6 CĐV Pháp lạc trôi từ Budapest sang Bucharest
CĐV phi thân bằng dù ngay trong trận Đức vs Pháp
CĐV phi thân bằng dù ngay trong trận Đức vs Pháp
Ronaldo điều trị chấn thương bằng ... nhau thai
Ronaldo điều trị chấn thương bằng ... nhau thai
Huyền thoại Đức viết thư ngỏ "chê" nhà vô địch Euro 2016
Huyền thoại Đức viết thư ngỏ "chê" nhà vô địch Euro 2016
NÓNG: Tuyển Pháp bị tố dùng doping ở trận thắng Đức
NÓNG: Tuyển Pháp bị tố dùng doping ở trận thắng Đức
Báo giới Đức mới đây rộ lên nghi vấn rằng một cầu thủ Pháp đã dùng doping ở Euro 2016.