Thứ Hai, 04/08/2025
Zalo

ĐT Việt Nam xuất sắc cầm hòa Indonesia trên sân khách

Thứ Bảy 15/09/2012 19:02(GMT+7)

Thi đấu với sự tự tin cao độ, ĐT Việt Nam đã giành được kết quả hòa 0-0 trước Indonesia trên sân Gelora Bung Tomo. Đây cũng có thể coi là màn “thử lửa” thành công tiếp theo của đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng.

Sau chiến thắng vang dội 2-0 trước Malaysia tại Kuala Lumpur, ĐT Việt Nam tràn đầy tự tin trong cuộc đấu trước Indonesia tại Gelora Bung Tomo. Đội chủ nhà chơi ép sân hơn, cầm được nhiều bóng hơn nhưng họ không tạo được cơ hội nào thực sự đáng kể về phía cầu môn Thanh Bình.

ĐT Việt Nam đã chơi đầy chặt chẽ trong phòng ngự nhờ sự xuất sắc của thủ quân Minh Đức trong vai trò chỉ huy hàng thủ. Ngoài ra, các tuyến của ĐT Việt Nam chơi đầy nhịp nhàng, đặc biệt tiền vệ cánh Thành Lương thực sự là ngòi nổ quan trọng bên cánh phải khi anh nhiều lần khiến hàng thủ Indonesia lao đao.

ĐT Việt Nam đã chơi khá xuất sắc trước Indonesia
ĐT Việt Nam đã chơi khá xuất sắc trước Indonesia

Chơi đầy tự tin và hạn chế được sức mạnh đối thủ, ĐT Việt Nam đã cầm hòa được Indonesia 0-0 trên sân khách. Bên cạnh kết quả, lối chơi và màn trình diễn của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có thể coi là tích cực trong giai đoạn đầu chuẩn bị cho AFF Cup 2012.

HLV Phan Thanh Hùng sử dụng sơ đồ 4-3-2-1 quen thuộc với thủ môn Thanh Bình, bộ tứ vệ Văn Phong-Minh Đức-Đình Luật-Văn Biển, Nguyên Sa cũng Sỹ Cường, Tấn Tài chơi ở giữa sân còn Thành Lương, Vũ Phong hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Việt Thắng.

ĐT Việt Nam nhập cuộc khá tự tin trước Indonesia, tuy nhiên HLV Phan Thanh Hùng chỉ đạo các cầu thủ chơi chậm và đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà. Do vậy trong khoảng 15 phút đầu, trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm, không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra.

Indonesia chơi lấn lướt hơn ở khu vực giữa sân, tuy nhiên họ không có nhiều cơ hội tiếp cận cầu môn của thủ môn Thanh Bình. Thủ quân Minh Đức tiếp tục là điểm sáng của ĐT Việt Nam khi anh chỉ huy hàng thủ khá tốt trước sức ép liên tục từ đối thủ.

Phút 25, Thanh Bình bị đau sau pha va chạm với một cầu thủ Indonesia, nhưng anh đã nhanh chóng trở lại sân. ĐT Việt Nam chơi phản công và khiến khung thành Indonesia phải đối diện với sóng gió với cú sút phạt hiểm hóc đưa bóng đi sạt cột dọc của Vũ Phong.

Indonesia có ưu thế về thể lực, nhưng họ gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn cản các miếng đánh kỹ thuật ở trung lộ của ĐT Việt Nam. Bên cạnh đó, cả Thành Lương lẫn Vũ Phong đều hoạt động khá hiệu quả ở hai cánh khiến hàng thủ Indonesia không dám dâng lên quá cao.

Phút 42, Thành Lương đi bóng đầy tốc độ rồi dứt điểm ngay, đáng tiếc là bóng đi vọt xà ngang. Đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng đã duy trì được một thế trân cực kỳ khoa học và giữ được tỷ số 0-0 sau khi kết thúc hiệp 1.

Sang hiệp 2, ĐT Việt Nam bất ngờ đẩy cao đội hình lên tấn công khiến Indonesia thực sự cảm thấy bất ngờ. Phút 50, Thành Lương đột phá rồi tỉa bóng cho Việt Thắng băng xuống dứt điểm, tuy nhiên cú sút của tiền đạo này lại đưa bóng đi không chính xác.

Indonesia có câu trả lời ngay sau đó 3 phút, khi Arif đi bóng vượt qua Đình Luật nhưng cú sút sau đó của anh lại đi sạt cột dọc. ĐT Việt Nam vẫn phòng ngự đầy tập trung khiến Indonesia bế tắc trong tấn công. Thành Lương vẫn là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía ĐT Việt Nam khi ở phút 63, tiền vệ đang chơi cho CLBBĐ Hà Nội này khống chế bóng rồi xoay người dứt điểm, thủ môn Indonesia đã bó tay nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.


Bầu không khí trên sân Gelora Bung Tomo khá căng thẳng, các CĐV Indonesia liên tục đốt pháo sáng. Đội chủ nhà kiểm soát bóng tốt hơn ở khu vực giữa sân, nhưng họ đành tìm kiếm cơ hội bằng các pha dứt điểm tầm xa nhưng đều thiếu chính xác.

HLV Phan Thanh Hùng liên tục đưa ra những sự thay đổi về nhân sự với việc Thanh Hưng, Quang Hải, Trọng Hoàng được tung vào sân thay Nguyên Sa, Việt Thắng, Thành Lương. Dù thay đổi nhân sự nhưng lối chơi của ĐT Việt Nam vẫn khá chặt chẽ và hợp lý.

ĐT Việt Nam đã có cơ hội ở phút 84 khi Quang Hải chuyền bóng cho Trọng Hoàng dứt điểm sệt đưa bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc. Những phút còn lại của trận đấu, dù cả hai đội đều chơi đầy cố gắng nhưng không có thêm bàn nào được ghi và tỷ số 0-0 được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút. Hai đội sẽ gặp lại nhau ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình 22/9 tới.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT của ĐT Việt Nam: Thanh Bình; Văn Biển, Đình Luật, Minh Đức, Văn Phong, Sỹ Cường, Vũ Phong, Nguyên Sa, Tấn Tài, Thành Lương, Việt Thắng.

(Theo Dân Trí)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Pedro Fernandez Sarmiento, hay còn gọi là Dro, sinh ngày 12/1/2008 tại Nigrán, Tây Ban Nha, là con của một người cha bản xứ và mẹ đến từ Philippines. Điều này mở ra khả năng trong tương lai, Dro thể lựa chọn đại diện cho tuyển Philippines, đối thủ tiềm năng của Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Ngày mới sang Anh, De Gea chỉ là một cậu bé rụt rè. Vào phòng thay đồ, anh không dám nói gì nếu không ai hỏi. Điều đầu tiên phải làm là chào mọi người, rồi ngồi yên lắng nghe các đàn anh. Đó là cách để học hỏi, để trưởng thành. Nhưng giờ thì khác. Nhiều cầu thủ trẻ chẳng buồn chào ai, mới đá vài trận đã nghĩ mình là ngôi sao.

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

Matheus Cunha khẳng định anh không hề nao núng trước áp lực phải giải bài toán ghi bàn tại Manchester United, đội bóng từng gây thất vọng nặng nề ở mùa giải trước với chỉ 44 bàn thắng tại Premier League và kết thúc ở vị trí thứ 15.

Xem thêm
top-arrow
X