![]() |
CH Séc vẫn có thể ghi bàn mà không cần Jan Koller |
Với việc để Jan Koller ở ngoài sân và thay vào đó là bộ đôi tiền đạo Plasil và Milan Baros, các cầu thủ CH Séc đã có được nhiều phương án hơn trong những pha tấn công của mình. Họ không phụ thuộc vào những đợt tấn công mang tầm "chiều cao", khi cứ phải tập trung bóng cho cái đầu ngự trị ở vị trí 2m03 so với mặt đất mà Jan Koller sở hữu nữa, mà có thể thay thế băng những pha tấn công trung lộ mang tính hiệu quả cao hơn. Thậm chí họ vẫn có thể ghi bàn sau những pha không chiến. Điều đó được chứng minh rõ nhất trong bàn thắng của Sionko sau pha phạt góc của đồng đội.
CH Séc có đủ sức làm nên chuyện? |
![]() |
Khó cho Thổ Nhĩ Kỳ |
Thổ Nhĩ Kỳ viết nên câu chuyện thần kỳ? để dự đoán TNK vô địch Euro 2008 |
Mặc dù vậy không thể nói là Thổ Nhĩ Kỳ không thể thắng, cũng không thế nói CH Séc đã chắc chắn có một suất theo chân Bồ Đào Nha. Chỉ có thể dám chắc một điều: Đây sẽ là một trận đấu hay, kịch tính và căng thẳng. 4 năm mới có một lần, và khi cơ hội nằm trong tầm tay của mình, chắc chắn không một đội bóng nào muốn bỏ qua. CH Séc và Thổ Nhĩ Kỳ cũng không phải ngoại lệ. Họ đến Áo và Thụy Sỹ để chiến thắng, để đem vinh quang cho nước nhà. Chính vì vậy, một chiến thắng là điều mà họ chắc chắn sẽ rất nỗ lực để có được. Dù sao cơ hội để CH Séc có một suất trong vòng tứ kết cao hơn một chút so với Thổ Nhĩ Kỳ.
CH Séc: Cech, Rozehnal, Ujfalusi, Grygera, Jankulovski, Palak, Galasek, Sionko, Matejovsky, Plasil, Baros.
TNK: Volkan, Asik, Servet, Altintop, Balta, Aurelio, Metin, Turan, Karadeniz, Tuncay, Nihat.
Bạn có biết |
- Hai đội đã gặp nhau cả thảy 4 lần, và tất cả 4 chiến thắng trong những “cuộc đụng độ” đó đều thuộc về CH Séc. |
Phúc Hưởng