Gourcuff đã ở lại Pháp và dường như không còn muốn quay lại San Siro. Kaka đã chơi trận cuối cùng cho Milan trên sân Artemio Franchi và bây giờ sắp nhận lương của Real Madrid. Ancelotti, kẻ đầy đọa anh trên ghế dự bị, cũng đã ra đi. Thế giới Milan giờ là của anh, Ronaldinho.
![]() |
Ronaldinho giờ là trụ cột của Milan |
Trong 22 trận Serie A kể từ đầu năm 2009, Ronaldinho chỉ được đá chính đúng 3 trận, trận cuối 15/2/2009 (derby), và sau trận thắng Siena 5-1 hôm 15/3 là một serie 10 trận liên tiếp ngồi ghế dự bị, với 9 trận vào sân ở hiệp 2 và 1 trận không ra sân một phút nào, chính là trận chia tay của Ancelotti với Milan trên sân Fiorentina. Trong suốt thời gian ấy, chưa bao giờ các tifosi thấy anh mất đi nụ cười răng hô, dù liên tục bị gạt khỏi đội hình chính, dù đã xuất hiện những tin đồn vào việc anh ra đi và dù chỉ được Ancelotti cho đá xuất phát trong những trận giao hữu mà mục đích duy nhất của nó là kiếm tiền bù lỗ cho đội. Anh vẫn chờ đợi đến ngày mình được đánh giá cao trở lại, và ra sân, ghi những bàn thắng, như đã từng 8 lần làm được hồi đầu mùa. Berlusconi vẫn coi anh là ngôi sao lớn. Để kiếm những HĐ quảng cáo, để thu hút lá phiếu của các cử tri, để đem đến cho các tifosi về thứ bóng đá tấn công ngoạn mục và để xây dựng một Milan mới trên đôi chân của một nghệ sĩ samba.
Giờ thì Ronnie đã được giải phóng khỏi những áp lực đè nặng. Milan hiện đã là thế giới của riêng anh, và người nghệ sĩ ấy cần phải thể hiện cảm hứng và tài năng của mình trong mùa bóng tới, mùa bóng đầu tiên sau bao năm Milan không có một biểu tượng. Maldini đi rồi. Kaka cũng đi nốt. Chỉ còn anh, và Pato. Chỉ cần một mùa bóng thất bại nữa, cả Ronaldinho lẫn Berlusconi sẽ không thể còn lí do để biện hộ.
Berlusconi: “Kaka ra đi ư? Chúng tôi đã có Ronaldinho” Trả lời phỏng vấn trong chương trình “Porta a Porta” tối 3/6, Berlusconi đã khẳng định, người thay thế Kaka sẽ là Ronaldinho. Theo Silvio, mùa trước, “Ronaldinho được ra sân quá ít ỏi và điều đó đã làm cho tinh thần của anh sa sút. Ronaldinho cần có mặt trên sân trong 90 phút, vì các CĐV trả tiền vào cửa là để xem anh đá”. Sau đó, ông tiếp tục quay sang chỉ trích Ancelotti. Berlusconi cho rằng, “Milan mất Scudetto, vì trong nhiều trận, đã không chơi theo những lời khuyên của tôi. May mà đội đã áp dụng chiến thuật ấy trong trận cuối cùng và thắng Fiorentina, trận đấu có ý nghĩa quyết định cho đội dự vòng bảng Champions League”. Berlusconi cũng khẳng định Pato, Seedorf và Pirlo sẽ không đi đâu hết. |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)