Bầu Đức mua Lee Nguyễn cũng na ná thương vụ tậu “ngôi sao” Đông Nam Á Kiatisak. “Zico” Thái giã từ phố núi để lại “gia tài” 2 chức VĐ V-League và 2 Siêu Cúp QG. Bây giờ cái “di sản” này được đặt lên đôi chân Lee Nguyễn và các đồng đội…
Mà đúng là kể từ cái ngày “Sắc” hạ sơn, có dạo ông Đức đã vung tiền để rước một ngôi sao nghe đâu từng chơi tại VCK World Cup nhưng bất thành, rồi đưa Thonglao, tiền vệ làm bóng hay nhất khu vực ĐNA về phố núi… để kế tục di sản của đàn anh người Thái. Nhưng Thonglao không vượt qua được cái bóng của “Sắc”.
Thời của Kiatisak, anh là mẫu cầu thủ thuộc tầm thủ lĩnh trong sân lẫn ngoài sân bởi tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, đồng thời là tấm gương cho rất nhiều cầu thủ học hỏi và noi theo. Tiếng nói và tầm ảnh hưởng của ngôi sao này, có lẽ chỉ đứng sau mỗi những ông thầy người Thái. Lee Nguyễn chưa đến, nhưng đã kịp tạo cơn sốt.
Ngày “Sắc” và những đồng đội chia tay phố núi, để lại “gia tài” 2 chức vô địch V-League liên tiếp, 2 Siêu Cúp QG…và khoảng trống 4 năm không ngôi vị cho “Gỗ”. Giờ “di sản” ấy sẽ được chuyển giao cho Lee Nguyễn (đang chờ về), Thonglao và các đồng đội.
2. Về mặt đẳng cấp, nhìn bề nổi rõ là Lee Nguyễn hơn “Sắc”, vì ĐT Thái Lan không thể so sánh với ĐT Mỹ. Cũng như CLB hạng 2 của Anh Quốc không thể bì được với PSV Eindhoven danh tiếng của Hà Lan. “Sắc” từng được “giáo sư” Wenger khen hết lời, khi anh ghi bàn giúp Thái thắng 4-3 trước đội bóng “Các pháo thủ”. Nhưng Lee còn ghê gớm hơn vì được “phù thủy” Guus Hiddink mua về.
Về lương bổng, Lee Nguyễn cũng chỉ sàn sàn với “Sắc” (HAGL bảo thế, nhưng chắc cao hơn rất nhiều).
3. Lee Nguyễn là một “siêu sao”, chắc không cần phải bàn cãi nhưng khi anh về với HA.GL cũng nảy sinh băn khoăn, bởi một ngôi sao đang ở độ chín, chơi bóng đẳng cấp thế giới và đã quen với phong cách chuyên nghiệp liệu có thích nghi được với kiểu chuyên nghiệp rất V-League nói trên. Đấy cũng chính là cú sốc văn hóa mà không ít trường hợp đã không vượt qua nổi.
Đã 4 năm rồi, HA.GL khô hạn danh hiệu, nên hơn ai hết, chính Lee Nguyễn cũng hiểu được sự kì vọng mà bầu Đức đặt vào anh. Nói không quá “Gỗ” đang đợi một cơn mưa mà Lee Nguyễn và những đồng đội mang tới.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay
Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay
Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật
Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật
IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam
IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam
Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt
Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt
Những câu chuyện từ trái tim gắn kết tinh thần Việt
Những câu chuyện từ trái tim gắn kết tinh thần Việt
Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền
Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền
VĐV 17 tuổi Nguyễn Việt Anh trở thành nhà Sáng tạo nội dung thể thao của năm
VĐV 17 tuổi Nguyễn Việt Anh trở thành nhà Sáng tạo nội dung thể thao của năm
Seiko Prospex Speedtimer: Bảng giá & Review mẫu mới
Seiko Prospex Speedtimer: Bảng giá & Review mẫu mới
Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United
Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United
TV360 ra mắt chuyên trang thể thao đỉnh cao, đậm chất riêng
TV360 ra mắt chuyên trang thể thao đỉnh cao, đậm chất riêng
Lee Nguyễn & cái bóng của “Sắc”
Thứ Ba 13/01/2009 16:46(GMT+7)
1. Hôm thầy trò ông “Tô” luyện quân ở đại bản doanh Hàm Rồng, nhân nói chuyện về hợp đồng 7 tỷ của Công Vinh. Bầu Đức chợt nhắc đến “Sắc”, ông gật gù giơ ngón tay cái: “Anh ta là bản hợp đồng đặc biệt, rất xứng đáng đồng tiền bát gạo”.
Nhưng ông “bầu” này không quên “nắn gân”, nói về tấm gương, cung cách làm việc của “Sắc” để Lee Nguyễn có đọc thấy sẽ học hỏi. Lee Nguyễn yêu cầu nhà cửa, xe cộ…còn với “Sắc” là 3 “chung”: Ăn chung, ngủ chung tòa nhà, sinh hoạt chung với các đồng đội…