(Bongda24h) - Mưa đã rơi trên sân Letzigrund, các CĐV Ý lại buồn, lần này họ buồn không phải vì sắc xanh nhạt nhòa trong trời mưa, hay nhạt nhòa trước một cơn "bão" màu da cam nào khác mà họ buồn vì số phận đã đưa màu xanh ấy gắn liền với màu đen của chiếc áo mà ông Tom Henning mặc...
Bài viết tham dự: “Nếu bạn là chuyên gia“
Nguyễn Hoàng Sơn
Địa chỉ: 22 tổ 22-Phương Liên-Đống Đa-Hà Nội
Không hẳn trận hòa này là do trọng tài, mà phần lớn là do cái duyên của các tiền đạo "màu xanh" trước khung thành của Romania. Trận hòa này đã mang đi một phần lớn niềm tin còn rất mong manh của các CĐV dành cho đội quân Thiên thanh. Đành rằng hòa cũng không quyết định điều gì thế nhưng đoàn quân của Donadoni có hiểu rằng các tifosi đã hi vọng ở trận đấu này thế nào? Sau trận thua tức tưởi trước Hà Lan, dư luận đã cho rằng những nhà ĐKVĐ sẽ giành lại danh dự của mình khi tiếp đối thủ yếu nhất bảng. Và các tifosi cũng tin điều đó.
Bài viết tham dự: “Nếu bạn là chuyên gia“
Địa chỉ: 22 tổ 22-Phương Liên-Đống Đa-Hà Nội
![]() |
Các CĐV vẫn rất tin tưởng vào ĐT thân yêu |
Không hẳn trận hòa này là do trọng tài, mà phần lớn là do cái duyên của các tiền đạo "màu xanh" trước khung thành của Romania. Trận hòa này đã mang đi một phần lớn niềm tin còn rất mong manh của các CĐV dành cho đội quân Thiên thanh. Đành rằng hòa cũng không quyết định điều gì thế nhưng đoàn quân của Donadoni có hiểu rằng các tifosi đã hi vọng ở trận đấu này thế nào? Sau trận thua tức tưởi trước Hà Lan, dư luận đã cho rằng những nhà ĐKVĐ sẽ giành lại danh dự của mình khi tiếp đối thủ yếu nhất bảng. Và các tifosi cũng tin điều đó.
Đoán đội vô địch, trúng thưởng lớn Ví dụ: EU DUC gửi 8581 |
Không chỉ muốn một trận thắng, những trái tim hướng về Azurra còn hướng tới một trận thắng hủy diệt hay ít ra là một trận thắng gỡ gạc lại hệ số thắng bại đã mang dấu trừ. Thế nhưng thời gian cứ trôi, bàn thắng vẫn chưa tới. Và rồi các CĐV đã thất vọng, lo sợ khi Buffon phải vào lưới nhặt bóng, nhưng trong đá bóng không thể nói trước điều gì, đầu trận họ đã hi vọng để rồi thất vọng, thế rồi niềm tin lại được nhen lên khi bên kia chiến tuyến, người "đồng nhiệm" với Buffon: Lobont cũng phải vào lưới nhặt bóng. Các tifosi lại tin tưởng, tin tưởng về một sự thức tỉnh sau bàn thua.
Nhưng hình như ông Tom Henning đang nói rằng: Cứ tin đi, tin đi để rồi thất vọng. Một quả Penalty như món quà mà Panucci hay đúng hơn là ông trọng tài dành cho Romania. Niềm tin lại nguội đi phần nào. Những con tim ngừng đập, Mutu bước tới chấm phạt đền, mọi thứ như dừng lại sau đôi chân của anh, chỉ có mưa vẫn rơi ... Trớ trêu thay, Chúa thích thử thách những con tim. Không vào. Niềm tin lại nhen lên, cứ như vậy, nó lúc ẩn lúc hiện sau mỗi pha bóng của Del Piero, của Toni, của Grosso, ... Một trận đấu có ít bàn thắng nhưng có thừa sự căng thẳng.
Del Piero cùng các đồng đội đã đem tới cho khán giả một trận cầu hay, nhưng như vậy là chưa đủ, vì NHM cần ở anh một chiến thắng, một chiến thắng trong giai đoạn này chứ chưa cần một trận cầu đẹp. Để có nhiều trận cầu đẹp các anh phải đi tiếp trước đã. Lại liên tưởng tới Manchester United trong mùa bóng này, họ đã chật vật trong giai đoạn đầu mùa giải, họ có những trận thắng tối thiểu, mà số bàn thắng trong môt trận đấu chỉ bằng một nửa số bàn thua của Ý trong 2 trận đầu tiên, họ cũng biết bỏ qua dư luận, những nhận xét nhằm vào lối chơi thực dụng của họ. Thế nhưng sau những bước "Rốtđa" chắc chắn, họ đã vươn lên mạnh mẽ ở giai đoạn sau và kết quả thì ai cũng biết...
Italia thì đang làm gì? Họ cố gắng ghi bàn, cố gắng tìm kiếm chiến thắng nhưng những gì họ làm được chỉ càng chứng tỏ sự vô duyên của các chân sút. Niềm tin nơi các CĐV đã giảm, bây giờ đọi tuyển Ý chỉ còn biết nỗ lực hết sức để bù đắp lại niềm tin ấy, để khẳng định cho châu Âu, hay toàn thế giới rằng họ đang nắm trong tay cúp vàng Thế giới. Không thể cứ đổ lỗi cho việc thiếu vắng Cannavaro ở hàng thủ, Donadoni cần phải suy tính kỹ hơn từng bước đi của mình. Một đội bóng mạnh là một tập thể mạnh, ông đang có tập thể ấy, nhưng khai thác nó như thế nào thì lại là chuyện khác. Đội bóng Thiên thanh bao giờ cũng vậy, luôn có tinh thần vượt khó và liệu rằng tinh thần ấy có được thể hiện một lần nữa??? Hãy cứ chờ xem. Italia...
![]() |
Anh đâu rồi, Toni? |
Nhưng hình như ông Tom Henning đang nói rằng: Cứ tin đi, tin đi để rồi thất vọng. Một quả Penalty như món quà mà Panucci hay đúng hơn là ông trọng tài dành cho Romania. Niềm tin lại nguội đi phần nào. Những con tim ngừng đập, Mutu bước tới chấm phạt đền, mọi thứ như dừng lại sau đôi chân của anh, chỉ có mưa vẫn rơi ... Trớ trêu thay, Chúa thích thử thách những con tim. Không vào. Niềm tin lại nhen lên, cứ như vậy, nó lúc ẩn lúc hiện sau mỗi pha bóng của Del Piero, của Toni, của Grosso, ... Một trận đấu có ít bàn thắng nhưng có thừa sự căng thẳng.
"Ông bầu tài ba" |
Del Piero cùng các đồng đội đã đem tới cho khán giả một trận cầu hay, nhưng như vậy là chưa đủ, vì NHM cần ở anh một chiến thắng, một chiến thắng trong giai đoạn này chứ chưa cần một trận cầu đẹp. Để có nhiều trận cầu đẹp các anh phải đi tiếp trước đã. Lại liên tưởng tới Manchester United trong mùa bóng này, họ đã chật vật trong giai đoạn đầu mùa giải, họ có những trận thắng tối thiểu, mà số bàn thắng trong môt trận đấu chỉ bằng một nửa số bàn thua của Ý trong 2 trận đầu tiên, họ cũng biết bỏ qua dư luận, những nhận xét nhằm vào lối chơi thực dụng của họ. Thế nhưng sau những bước "Rốtđa" chắc chắn, họ đã vươn lên mạnh mẽ ở giai đoạn sau và kết quả thì ai cũng biết...
![]() |
Donadoni đang nghĩ gì? |
Italia thì đang làm gì? Họ cố gắng ghi bàn, cố gắng tìm kiếm chiến thắng nhưng những gì họ làm được chỉ càng chứng tỏ sự vô duyên của các chân sút. Niềm tin nơi các CĐV đã giảm, bây giờ đọi tuyển Ý chỉ còn biết nỗ lực hết sức để bù đắp lại niềm tin ấy, để khẳng định cho châu Âu, hay toàn thế giới rằng họ đang nắm trong tay cúp vàng Thế giới. Không thể cứ đổ lỗi cho việc thiếu vắng Cannavaro ở hàng thủ, Donadoni cần phải suy tính kỹ hơn từng bước đi của mình. Một đội bóng mạnh là một tập thể mạnh, ông đang có tập thể ấy, nhưng khai thác nó như thế nào thì lại là chuyện khác. Đội bóng Thiên thanh bao giờ cũng vậy, luôn có tinh thần vượt khó và liệu rằng tinh thần ấy có được thể hiện một lần nữa??? Hãy cứ chờ xem. Italia...