Thứ Sáu, 08/08/2025
Zalo

Bàn đầu tiên của Kagawa cho Man Utd được thực hiện trong thế việt vị?

Thứ Bảy 25/08/2012 21:58(GMT+7)

(Bongda24h)- Vào phút thứ 34 của trận đấu giữa Man Utd và Fulham, cả cầu trường Old Trafford như vỡ òa trong niềm vui của các Manucians khi Kagawa ghi bàn thắng phá vỡ thế quân bình của trận đấu. Tuy nhiên, việc công nhận bàn thắng đó liệu có phải là một sai lầm của tổ trọng tài?

Sau khi Van Persie "chào sân" Old Trafford bằng một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Fulham, tân binh Shinji Kagawa cũng đã kịp lên tiếng. Xuất phát từ quả phạt góc của Robin Van Persie, bóng được đưa vào vòng cấm khiến cho hàng thủ của Fulham có dấu hiệu chuệch choạc và đẩy bóng vội ra ngoài. Tuy nhiên, bóng lại tìm đến đúng chân của Tom Cleverley và sao trẻ của Man Utd ddã tung ra một cú dứt điểm chìm rất quyết đoán. Mặc dù thủ thành Mark Schwarzer đổ người chặn đứng được cú sút đó nhưng ngôi sao bóng đá xứ Phù Tang đã có mặt đúng chỗ để nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống. Đây hứa hẹn sẽ là một tình huống gây tranh cãi sau trận đấu bởi lẽ trong tình huống đó, ngay khi bóng vừa bật ra từ tay thủ thành Fulham thì cầu thủ mang áo số 27- Sascha Riether, người đứng thấp nhất ở hàng phòng ngự của đội khách cũng đã rất nhanh chân bước lên trên Kagawa.

Hãy cùng xem lại pha bóng này để biết xem liệu bàn thắng của Kagawa có thật sự hợp lệ?

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


  • Minh Ngân

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Pedro Fernandez Sarmiento, hay còn gọi là Dro, sinh ngày 12/1/2008 tại Nigrán, Tây Ban Nha, là con của một người cha bản xứ và mẹ đến từ Philippines. Điều này mở ra khả năng trong tương lai, Dro thể lựa chọn đại diện cho tuyển Philippines, đối thủ tiềm năng của Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Ngày mới sang Anh, De Gea chỉ là một cậu bé rụt rè. Vào phòng thay đồ, anh không dám nói gì nếu không ai hỏi. Điều đầu tiên phải làm là chào mọi người, rồi ngồi yên lắng nghe các đàn anh. Đó là cách để học hỏi, để trưởng thành. Nhưng giờ thì khác. Nhiều cầu thủ trẻ chẳng buồn chào ai, mới đá vài trận đã nghĩ mình là ngôi sao.

Xem thêm
top-arrow
X