Thứ Tư, 19/03/2025
Zalo

Real Madrid đã "vô địch Champions League" trên Facebook

Thứ Tư 25/04/2012 01:59(GMT+7)

Real Madrid đã vượt qua các đối thủ là Barcelona, Bayern Munich và Chelsea để soán ngôi vương về “giá trị” đội bóng trên Facebook.

Trong tuần này, hai trận lượt về còn lại của vòng bán kết Champions League sẽ khởi tranh để quyết định hai chiếc vé tham dự trận chung kết ở Munich, Đức. Trước vòng đấu quyết định, một nhóm có tên Social Ontwice đã thực hiện cuộc khảo sát thú vị về giá trị của 4 đội bóng bao gồm Real Madrid, Barcelona, Chelsea và Bayern Munich trên trang mạng xã hội Facebook.

Các cầu thủ Real Madrid đã có một trận đấu rất tốt về cả chuyên môn và tâm lý
 

Và đội bóng mà Jose Mourinho đang dẫn dắt đã dẫn đầu cuộc đua với tổng giá trị 230 triệu euro. Đội bóng kình địch của họ ở Liga, Barcelona chiếm vị trí thứ 2 với 211 triệu euro. Hai đội xếp sau là Chelsea (87 triệu euro) và Bayern Munich xếp cuối với 20 triệu euro.

Con số này được đưa ra sau khi Social Ontwice tiến hành khảo sát trong suốt tháng 3/2012.

Hầu hết các đội bóng trên thế giới hiện giờ đều có trang mạng xã hội của mình trong đó phổ biến nhất là Facebook và Twitter, vốn thu hút tới 850 triệu người trên toàn thế giới tham gia. Đây là nơi để CLB giao lưu và thông báo thông tin tới người hâm mộ. Hiện tại, Barcelona đang là đội bóng có lượng fan trên trang mạng xã hội đông nhất với 29 triệu người trong khi Real Madrid đứng thứ 2 với 26 triệu người.
 
(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Leo Messi ghi bàn đẳng cấp bằng chân không thuận dưới trời lạnh -17 độ

VIDEO: Leo Messi ghi bàn đẳng cấp bằng chân không thuận dưới trời lạnh -17 độ

VIDEO: Leo Messi ghi bàn đẳng cấp bằng chân không thuận dưới trời lạnh -17 độ

Lionel Messi tỏa sáng trong trận đấu lượt đi của Concacaf Champions Cup giữa Inter Miami và Sporting KC, ghi bàn thắng duy nhất ở phút 55 giúp đội nhà giành chiến thắng 1-0. Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, với nhiệt độ xuống đến -17 độ C vào cuối trận, khiến đây trở thành một trong những trận đấu lạnh nhất lịch sử bóng đá Mỹ.

Xem thêm
top-arrow
X