Pháp 5-2 Iceland (KT): "Núi lửa" Les Bleus phun trào làm tan chảy "núi Băng"
Thứ Hai 04/07/2016 02:00(GMT+7)
Trực tiếp ĐT Pháp vs Ai-xơ-le:
(Bongda24h.vn) - Tuyển chủ nhà Pháp dễ dàng đánh bại Iceland với tỷ số đậm đà trong trận tứ kết cuối cùng của Euro 2016, qua đó giành vé vào bán kết gặp Đức.
Trái với mong đợi của những người thích chuyện cổ tích, Iceland đã không thể tái hiện một chiến thắng như trận đánh bại Anh ở vòng 1/8. Pháp dễ dàng ghi hai bàn trong 20 phút đầu, thậm chí kết thúc hiệp một với bốn bàn cách biệt. Sau giờ nghỉ, Iceland gỡ được hai bàn danh dự, nhưng đồng thời để Pháp có thêm một lần chia vui với người hâm mộ. Với chiến thắng trong trận tứ kết cuối cùng, đội chủ nhà đã nối gót Bồ Đào Nha, Wales và Đức vào vòng bán kết. Để giành vé chơi chung kết, thầy trò HLV Deschamps phải thắng Đức trong trận đấu diễn ra ngày 7/7 tới. Hai đội còn lại sẽ đấu với nhau trước đó một ngày.
Chủ nhà Pháp vào bán kết dễ hơn dự kiến
Đúng như dự đoán của phần lớn chuyên gia, trận tứ kết cuối cùng giống như một trận đấu tập của tuyển Pháp hơn là một cuộc so tài đỉnh cao. Iceland gần như không đủ đẳng cấp để gây áp lực cho khung thành thủ môn Lloris, đồng thời mắc quá nhiều sai lầm trong khâu phòng ngự. Pháp nhanh chóng ghi được bốn bàn ở hiệp một, trong đó có hai pha đối mặt thủ môn Hallsdorsson, một cú sút từ ngoài vòng cấm và một pha đánh đầu ngay gần vòng 5 m50. Không như bốn đối thủ mà Iceland từng thắng hoặc cầm chân từ đầu giải gồm Bồ Đào Nha, Hungary, Áo và Anh, Pháp có trình độ vượt trội. Đây có thể là lý do khiến đội bóng băng đảo dễ dàng bị "vần vò" như một thứ đồ chơi suốt hiệp một và đầu hiệp hai.
Một nguyên nhân khác dẫn đến chiến thắng lớn của Pháp có thể là hai bàn đầu được ghi từ sớm. Sau nhiều trận bị chỉ trích, Giroud đã có một tình huống dứt điểm quan trọng khi sút chéo góc mở tỷ số ở phút 12. Bàn thắng này có tác dụng đem lại sự hưng phấn cho Pháp, đồng thời làm phá sản ý đồ phòng ngự phản công của Iceland. Không lâu sau đó, pha tung người đánh đầu đầy dũng mãnh của Pogba ở phút 20 như một cú đẩy mở toang cánh cửa vào bán kết cho Pháp. Thi đấu trên sân đối phương và sớm bị dẫn hai bàn trong một khoảng thời gian ngắn, Iceland nhanh chóng đánh mất ý chí thi đấu. Trong khi đó, đội chủ nhà càng được thể lao lên tấn công làm nên trận đấu có nhiều bàn nhất từ đầu giải.
Trong màn trình diễn tưng bừng của Pháp, bộ đôi Payet - Griezmann tiếp tục nổi lên như hai thủ lĩnh. Bên cạnh vai trò khuấy động và kiến tạo cho đồng đội, hai cầu thủ này còn tỏ ra xuất sắc trong khâu ghi bàn. Sau khi đá phạt góc cho Pogba và chuyền cho Payet lập công, đích thân Griezmann tâng bóng kỹ thuật nâng tỷ số lên 4-0. Payet cũng tỏa sáng với cú sút chéo góc sở trường từ ngoài vòng cấm và một pha đá phạt câu bóng cho Giroud đưa cách biệt lên 5-1. Griezmann hiện có bốn bàn từ đầu giải, qua đó dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới. Payet và Giroud đều sở hữu ba bàn, giống như Gareth Bale và Alvaro Morata.
Giroud lập một cú đúp
Sau Payet và Griezmann, Pogba cũng đóng góp một phần quan trọng vào chiến thắng của Pháp. Cùng với Moussa Sissoko, tiền vệ trẻ này nổi bật trong khâu thu hồi và phát động bóng. Tuyến trên của Pháp nhờ đó luôn được hỗ trợ hiệu quả khi gây sức ép lên khung thành Iceland. Bản thân Pogba cũng ghi được một bàn quan trọng nhờ chiều cao, sức bật thiên phú và bản năng săn bàn như từng thể hiện tại Juventus.
Trong khi hai tuyến trên thi đấu xuất sắc, hàng thủ Pháp chơi có phần chủ quan và thiếu tập trung. Lý do có thể bắt nguồn từ chiến thắng dễ dàng ngay từ hiệp một. Sau giờ nghỉ, Pháp để lọt lưới hai bàn từ những tình huống tạt bóng đơn giản của Iceland. Trong đó, các hậu vệ đều chọn sai điểm rơi của bóng và vị trí theo kèm, vô tình tạo điều kiện cho Sigthorsson và Bjarnason dễ dàng ghi bàn vào lưới thủ môn Lloris. Nếu tiếp tục mắc những sai lầm kiểu này trong trận bán kết với Đức, Pháp có thể sẽ bị trừng phạt và trả giá đắt.
Sau trận thắng Iceland, Pháp đã có tổng cộng 11 bàn từ đầu giải và là đội ghi nhiều bàn nhất. Trong khi đó, đội bóng băng đảo vẫn có thể ngẩng cao đầu ra về với hai bàn danh dự vào lưới chủ nhà, chưa kể trận đấu lịch sử với Anh và thành tích vào tứ kết ngay lần đầu tham dự một giải đấu lớn.
Chiến thắng đậm đà 5-2 giúp Pháp trở thành đội bóng cuối cùng lọt vào bán kết EURO 2016, nơi họ sẽ chạm trán với ĐKVĐ thế giới Đức
90'
Cầu thủ hai đội đang đợi tiếng còi kết thúc trận đấu. Không còn nhiều mục tiêu cho Pháp và Iceland phấn đấu Hiệp 2 sẽ có thêm 2 phút bù giờ
84'
ICELAND RÚT NGẮN TỶ SỐ XUỐNG 2-5!!! Hậu vệ Skúlason kiến tạo để Finnbogason đánh đầu hiểm hóc và biến pha bay người của Lloris trở nên vô nghĩa Tuy vậy, bàn thắng này có lẽ cũng không làm thay đổi cục diện trận đấu
80'
Dường như cả hai đội đều đã chấp nhận tỷ số và kết quả này. Pháp không quá mặn mà trong phản công, còn Iceland thì chơi tấn công khá hời hợt
75'
Pháp đang hoàn toàn làm chủ trận đấu. Họ phòng ngự chắc chắn, kỷ luật, trong khi hàng công với Antoine Griezmann cũng đang chơi phản công khá hay. Nếu cứ đá thế này, Iceland sẽ rất khó có thêm bàn thắng
69'
Rút kinh nghiệm từ bàn thua trước, ĐT Pháp đang chủ động cầm bóng, kiểm soát trận đấu. Đội chủ nhà luôn giữ một lượng lớn cầu thủ ở phần sân nhà, buộc Iceland phải dâng cao và điều đó sẽ giúp Pháp có nhiều khoảng trống để phản công
68'
CƠ HỘI! Tiền đạo vào sân thay Giroud, Gignac làm tốt mọi nhiệm vụ, từ chọn vị trí đến khống chế bóng. Chỉ tiếc là pha đưa chân dứt điểm lại khiến NHM thất vọng tràn trề.
65'
Patrice Evra để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa, nhưng trọng tài Bjorn Kuipers không quan sát được tình huống này nên từ chối thổi phạt penalty đối với Pháp.
63'
LLORIS CỨU THUA XUẤT SẮC!!! Sverrir Ingi Ingason vừa có pha dứt điểm rất mạnh ở cự ly gần và dù bóng đi gần người thủ môn Hugo Lloris thì vẫn cần dành những lời tán dương cho pha phản xạ cực nhanh của đội trưởng ĐT Pháp
59'
GIROUD LẬP CÚ ĐÚP!!! Bị chạm tự ái, Pháp ngay lập tức đáp trả. Đường chuyền hình quả chuối quá dị của Payet tạo điều kiện thuận lợi để Giroud đánh đầu ghi bàn dễ dàng khi mà thủ môn Halldórsson ra vào không hợp lý
56'
ICELAND BẤT NGỜ CÓ BÀN THẮNG!!! Sigthorsson đã tận dụng rất tốt sự chủ quan của hàng thủ ĐT Pháp để đệm bóng ghi bàn đầu tiên cho Iceland ở trận này. HLV Didier Deschamps tỏ ra rất không hài lòng với thái độ thi đấu của một số cầu thủ Pháp
52'
Những phút đầu tiên của hiệp 2 đang diễn ra với tốc độ khá chậm. Iceland đang là đội cần tấn công để ít nhất là tìm được bàn danh dự. Cách biệt 4 bàn là kết quả rất an toàn để người Pháp có thể sớm nghĩ đến trận bán kết với ĐT Đức
46'
Hiệp thứ 2 đã quay trở lại
Kết thúc hiệp 1, Pháp dẫn trước Iceland 4-0. Trong hiệp 1, Pháp ghi bàn vào lưới Iceland sau các pha lập công của Giroud, Pogba, Payet và Griezmann. Đây cũng là hiệp đấu có cách biệt lớn nhất từ đầu giải. Cần nhớ rằng, trước đó, Pháp chưa từng ghi bàn trong hiệp 1 nhưng hôm nay, họ thậm chí còn ghi tới 4 bàn.
45'
BÀN THẮNG THỨ 4 ĐÃ ĐẾN VỚI PHA LẬP CÔNG CỦA GRIEZMANN!!!! Quá nhanh quá nguy hiểm. Khi mà Iceland vẫn chưa hết sốc vì bàn thua thứ 3 thì họ lại choáng váng với pha ghi bàn của Griezmann, nâng tỷ số lên 4-0 sau một pha bấm bóng rất tinh tế Cũng đúng lúc này, hiệp 1 đã khép lại và Pháp, dù có thể dẫn bàn, nhưng 4-0 vẫn là tỷ số khó tin
43'
PAYET NÂNG TỶ SỐ LÊN 3-0!!!! Không tốn quá nhiều sức, Pháp vẫn có được bàn thứ 3, lần này là bàn thắng đến từ nỗ lực cá nhân. Payet đi bóng khôn khéo rồi sút sệt chéo góc bằng chân trái, không cho thủ môn của Iceland bất cứ cơ hội nào để cản phá
42'
Iceland vẫn đang tấn cộng chủ yếu dựa vào bóng bổng và từ những tình huống cố định. Tuy nhiên, hàng thủ của Pháp với Koscielny và Umtiti cùng thủ môn Hugo Lloris vẫn chống bóng bổng rất tốt
37'
Đang bị thua những 2 bàn nhưng Iceland vẫn chủ động chơi phòng ngự hơn. Có lẽ HLV Lars Lagerbäck đã chỉ đạo các học trò cần giữ sạch lưới, không để thua thêm trước khi nghĩ đến những bàn gỡ
31'
Iceland đang chơi đầy nỗ lực. Họ cố gắng tranh chấp quyết liệt ngay bên phần sân của Pháp, song với hàng tiền vệ gồm Matuidi và Pogba ở giữa sân, không dễ để Iceland giành được bóng
28'
NGUY HIỂM! Thêm một tình huống phạt góc nữa được thực hiện bởi Griezmann. Lần này, hàng thủ Iceland đã chơi tập trung.
25'
Iceland vẫn đang giữ vững tinh thần, không có dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ buông xuôi hay chấp nhận kết quả này. Ở tình huống vừa rồi, đội trưởng Gunnarsson đã kiến tạo cho đồng đội băng vào dứt điểm với một pha ném biên cực mạnh, điều đã trở nên quen thuộc tại EURO năm nay
20'
POGBA NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT CHO CHỦ NHÀ!!!! Từ một tình huống phạt góc, Paul Pogba băng vào dũng mãnh, đánh bại Bödvarsson trong pha không chiến trước khi đánh đầu vừa mạnh vừa hiểm làm tung lưới Iceland, giúp Pháp dẫn 2-0. Một sự khởi đầu không thể hoàn hảo hơn khi đây mới là phút thứ 20 của trận đấu
13'
GIROUD SỚM GIÚP PHÁP VƯƠN LÊN!!! Tiền đạo của Arsenal đã khôn ngoan phá được bẫy việt vị của Iceland rồi sau đó thực hiện cú đá quyết đoạn, đưa bóng đi qua 2 chân của thủ môn Halldorsson, mang lại lợi thế dẫn bàn cho Pháp
6'
LỜI ĐÁP TRẢ CỦA CHỦ NHÀ PHÁP!!! ĐT Pháp cũng đã có những cơ hội đầu tiên. Sau phap phối hợp với đồng đội trước vòng cấm, ngôi sao mới nổi của tuyển Pháp tại EURO năm nay, Dimitri Payet thực hiện cú sút xa sở trường. Thủ môn Halldórsson đã phải mất 2 nhịp mới bắt dính bóng
3'
CƠ HỘI ĐẦU TIÊN THUỘC VỀ ICELAND!!! Gylfi Sigurdsson vừa xoay xở khá nhanh trong vòng cấm rồi thực hiện cú đá ngay. Tư thế khó khiến lực sút bóng của cầu thủ thuộc biên chế Swansea không mấy uy lực. Hugo Lloris đã ôm gọn bóng
1'
Trận đấu bắt đầu
ĐT Pháp đã ra sân khởi động. Dimitri Payet vẫn sẽ là niềm hi vọng số 1 của Les Bleus ở trận đấu hôm nay.
Clip tiền vệ Payet khởi động trước trận đấu
Sắc màu CĐV hai đội trên khán đài
Quang cảnh phòng thay đồ hai đội trước trận đấu
Dàn WAGs tuyển Pháp khoe sắc trên khán đài
Ludivine Kadri Sagna - Vợ hậu vệ Sagna
Sephora Coman (phải) - Vợ sao trẻ sinh năm 1995 Kingsley Coman
Marine Lloris (Trái) - Vợ thủ môn đội trưởng Hugo Lloris
Camille Sold - Bạn gái tiền vệ Morgan Schneiderlin
Ludivine Payet - Vợ tiền vệ Dimitri Payet
Trong khi đó, ĐT Iceland giữ nguyên đội hình ra quân như trong chiến thắng 2-1 trước Anh tại vòng 1/8. Trong ảnh là Aron Gunnarsson (trái) - thủ quân ĐT Iceland sở hữu thứ vũ khí vô cùng lợi hại: các quả ném biên cực mạnh mà đã giúp đội nhà kiếm được 2 bàn thắng ở trận gặp Áo và Anh.
Video clip mô tả chiến thuật thi đấu, đội hình ra sân hai đội
HLV Deschamps đã quyết định đặt niềm tin vào Samuel Umtiti - hậu vệ trẻ sinh năm 1993 được bổ sung vào phút chót để tham dự Euro 2016 - cùng tiền vệ Sissoko của Newcastle để trám vào vị trí của trung vệ Adil Rami và tiền vệ Kante bị treo giò không thể ra sân ở trận tứ kết gặp hiện tượng Iceland. Trong đó, Umtiti vừa chính thức gia nhập CLB Barcelona từ Lyon cách đây vài hôm bằng bản hợp đồng trị giá 25 triệu Euro và đây cũng chính là trận đầu tiên của anh trong màu áo ĐTQG Pháp.
HLV Deschamps vẫy chào khán giả đến sân Stade de France sớm
* HLV hai đội nói gì về trận đấu HLV Didier Deschamps (Pháp): “Một đội bóng đã đánh bại Anh, cũng có thể làm khó bất kỳ đối thủ nào. Nhưng tôi tin Pháp sẽ vượt qua Iceland. Bởi chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này, và chúng tôi đã tìm ra những điểm yếu của Iceland”. HLV Heimir Hallgrimsson (Iceland): “Pháp có rất nhiều ngôi sao hàng đầu. Và họ cực kỳ nguy hiểm trong những phút cuối trận. Chúng tôi cần duy trì sự tập trung tối đa trong 90 phút và tận dụng những cơ hội dù là nhỏ nhất”.