Đầu xuôi, đuôi... cũng xuôi
Không thể đòi hỏi một khởi đầu xuất sắc hơn sự khởi đầu của TBN: Thắng, và thắng quá ấn tượng trước một đội bóng được đánh giá sẽ là ngựa ô của giải. Những ai chờ đợi một cơn mưa bàn thắng đã được mãn nhãn: TBN trở thành đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất từ đầu giải, nã tới 4 bàn vào lưới Akinfeyev. Những ai muốn thưởng thức bóng đá đẹp cũng có thể cảm thấy hài lòng với cái cách hàng tiền vệ TBN tổ chức tấn công bằng những đường chuyền một chạm nhanh, chính xác và mang tính đột biến cao. Không bàn nào giống bàn nào, nhưng cả 4 bàn thắng của TBN đều được thực hiện rất đẹp mắt, là sự kết hợp hài hòa giữa tính tập thể và phẩm chất cá nhân của những người thực hiện. Đè bẹp một đội bóng đã tiêu tốn rất nhiều giấy mực trong suốt thời gian qua, có thể khẳng định, sức mạnh của TBN là có thật.
![]() |
Tây Ban Nha có khởi đầu như mơ |
Tuy nhiên, xin nhớ rằng, đây không phải là lần đầu tiên TBN đưa người ta vào thế giới của hi vọng và ảo mộng. Có thể bằng phong độ ấn tượng ở các vòng loại (đến mức được phong Vua), cũng có thể bằng những màn ra quân ấn tượng, như trận đấu với Nga này, các thế hệ TBN, được sự "hỗ trợ" có phần thái quá từ giới truyền thông, đã không ít lần cho người ta "ăn bánh vẽ". Ví dụ nóng hổi nhất là World Cup 2006. Cũng trong trận ra quân, TBN đã đè bẹp Ukraina tới 4-0, trong một trận đấu mà Villa cũng là người hùng với một cú đúp.
Dè dặt
![]() |
Nhưng Aragones vẫn rất thận trọng |
Về phần mình, thầy trò Aragones cũng ăn mừng chiến thắng đậm nhất trong lịch sử các lần tham dự EURO một cách rất có chừng mực. Aragones khiêm tốn "tỉ số 4-1 khiến người ta dễ lầm tưởng rằng chúng tôi đã có một trận đấu dễ dàng", trong khi người hùng Villa thì tin rằng "chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Một chiến thắng chưa đảm bảo được bất kỳ điều gì cả".
(Theo Thể Thao Văn Hóa)